Mưa thu tháng Năm

Viễn Trình


Sáng nay thức dậy nghe mưa hát
Chưa chết mùa thu lạnh thấm xương
Cũng vì đôi môi biết tưởng tượng
Cho nên ma quỷ đã dẫn đường.

Mưa thu tháng Năm buồn như thể
Ai đem nắng dấu trong mắt người 
Để trái tim ngoan không chỗ dựa
Hạt nào cũng trắng như máu tươi.

Em về dù nhỏ che hồn ướt
Có thấy vườn đông hoa trổ bông
Có nghe mưa khóc trên tình cũ
Có biết người chờ ở cuối đông?

Thắp một nén nhang cho ấm lại
Chúc em ngày mới tình đầu thai
Thành con chim nhỏ trong lồng ngực
Vỗ cánh bay vào những nguôi ngoai!

Viễn Trình 07.05.23

Related posts